Ngày 20: Giao Quyền Lãnh Đạo
Vua băng
hà sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc, được trường thọ, đầy phú quí và vinh hoa.
Thái tử Sa-lô-môn lên làm vua kế vị.
(1Sb 29:
28)
Trong những ngày cuối đời,
Đa-vít đã chuẩn bị cho Sa-lô-môn kế vị bằng nhiều cách dọn đường hữu hiệu, để
con trai hành xử vương quyền của mình một cách đúng đắn. Chúng ta hãy duyệt qua
những gì Đa-vít đã làm trong việc chuẩn bị này:
1. Ông tập hợp dân chúng lại
về một mối. (c. 1)
2. Ông khẳng định sự chọn
lựa Thiên Chúa cho người kế vị. (c. 10)
3. Ông liệt kê những nhu cầu
quan trọng phải để tâm đến. (c. 2)
4. Ông nhắc nhở mọi người
về sự trung tín của ông. (c. 2)
5. Ông công bố cho mọi người
rằng họ đã đi đúng hướng Thiên Chúa muốn họ phải đi. (c. 8)
6. Ông đòi hỏi mọi người hãy
sống trung tín với đường lối Thiên Chúa muốn. (c. 8)
Mọi người yêu mến Đa-vít, và họ đã làm những gì
họ thấy nơi Đa-vít, người lãnh đạo họ. Chính tương quan tốt đẹp này đã thúc đẩy
họ thực hiện ba điều mà Đa-vít yêu cầu họ:
1. Họ đã rộng tay đóng góp
việc xây dựng nhà Chúa. (29: 7)
2. Ủng hộ Sa-lô-môn và quyền
lãnh đạo của ông. (29: 6)
3. Vui với những gì Thiên
Chúa thực hiện nơi họ. (29: 20)