Ngày 27: Chia sẻ Ước Mơ
Tôi là
Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Kitô Giê-su, kính gửi dân thánh
tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Kitô Giê-su… (Ep 1: 1)
Bất kỳ một ước mơ nào tô
điểm cho cuộc sống và là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên, chúng ta đều có
thể chia sẻ với người khác. Thật thú vị thay một ngày nào đó, chúng ta nhìn thấy
những ước mơ mình đã chia sẻ với tha nhân nảy mầm trổ bông. Những người được
chia sẻ sẽ dùng nó như của riêng họ, và quan trọng hơn, như một đòn bẩy giúp họ
vươn tới.
Cũng vậy, nếu chúng ta
cho người khác cơ hội chia sẻ ước mơ với mình, và ước mơ ấy nếu thích hợp với
nguyện vọng của mình, hãy tô điểm thêm cho nó, để ước mơ ấy trở nên như một dự
kiến trong cuộc đời riêng tư. Quan trọng hơn nữa là kèm vào đấy một quyết tâm
thực hiện để ước mơ trở thành hiện thực.
Chúng ta tô điểm những
gì để ước mơ trở nên một bức tranh hoàn hảo?
1. Đường chân trời: để chỉ
những nguyện vọng là một điều khả thi.
2. Mặt trời: là sự hăng
say và hi vọng.
3. Núi non: biểu trưng cho
những thách đố trước mặt.
4. Chim chóc: biểu trưng
cuộc đời sẽ tung cánh bay bổng như đại bàng.
5. Hoa lá: gợi nhắc hãy
vui vẻ trong hành trình.
6. Đường mòn: tựa đường đời
muôn nẻo.
7. Bản thân: là sự quyết tâm
thực hiện ước mơ.
8. Bạn bè: Những người chúng
ta có thể chia sẻ niềm ước mơ và sự tin tưởng của mình.
Khi chúng ta được người khác chia sẻ ước mơ và
thấy ước mơ ấy hữu dụng, đừng coi thường, vì những điều tưởng là không thể, đôi
khi lại nằm trong tầm tay.