Ngày 30: Hãy Sống Có Mục Đích
Thật thế,
chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giê-su,
để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
(Ep 2: 10)
Mỗi người có một cuộc đời
để đảm nhận, và cuộc đời này không nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhà
tâm lý học Viktor Frankl viết: “Mỗi người có một sứ mạng và một ơn gọi trong cuộc
đời. Mỗi người được chỉ định một công việc cụ thể để hoàn thành. Công việc được
chỉ định đó cũng được an bài một cơ hội để thực hiện”. Nói như thế thì chắc chắn
mỗi người đã được Thiên Chúa quan phòng theo ý định của Ngài. Bổn phận của chúng
ta là tìm xem Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì.
Một vài câu hỏi gợi ý
sau đây nhằm giúp chúng ta tìm ra mục đích của cuộc đời mình:
1. Chúng ta mong tìm điều
gì? Mỗi người chúng ta ai cũng có những ước muốn mãnh liệt trong lòng, một điều
gì đó tự sâu thẳm trong tâm hồn. Hãy cầu nguyện và bàn hỏi để nhận ra điều chúng
ta tìm kiếm.
2. Tại sao chúng ta được tạo
dựng? Hãy phản tỉnh và thành thật với chính mình khi duyệt xét những khả năng
Chúa ban, những vật lực cũng như nhân lực chung quanh, quá trình cá nhân, và những
cơ hội chung quanh ta.
3. Chúng ta có tin rằng mình
có những khả năng tiềm ẩn không? Khả năng tiềm ẩn đó nếu được chúng ta phát triển
toàn lực chúng ta có thể đạt tới mức độ nào và có thể làm những gì?
4.
Khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Câu
trả lời là BÂY GIỜ!