ÔI GIÊSU ,
XIN DÂNG NGÀI CON CÁI CHÚNG CON
(Nhân ngày Tựu Trường 9/ 2002)
Ôi Giêsu,
xin muôn vàn cảm tạ, vì hồng ân quý giá Chúa đã ban,
Những người con, vâng, những người con !
Ôi Giêsu, chúng con thật lòng tin tưởng nơi Ngài .
Trái tim Ngài là nguồn suối mọi tình yêu
Xin ban cho chúng con nguồn tình yêu
Mà đời chúng con luôn cần đến :
Ðể biết yêu nhau trong tình nghĩa vợ chồng
Và thương con bằng tấm lòng cha mẹ .
Yêu thương thật dịu dàng
Ngay trong lúc đòi hỏi phải vươn cao
hay khi phải nén lòng nhẫn nại .
Chúa đã nói :" Hãy để trẻ nhỏ đến
với Ta. "
Chúng con xin ký thác con cái mình cho
Chúa.
Xin Chúa đến chúc phúc con thơ, đỡ nâng
người trẻ ,
Và trông nom những người con đang trắc
trở niềm tin
Xin nhìn đến những tấm lòng trẻ trung
quảng đại
Và dẫn chúng bước vào đường nẻo chứng
nhân
Cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa
trong đời .
Ước chi lời nguyện cầu
Ðem lại cho chúng con niềm hi vọng và sự
kiên tâm,
Ðể không ngừng tin tưởng :
Ðiều đã được gieo trong lòng con cái
Một ngày mai sẽ lớn lên và sinh hoa kết
trái tràn đầy .
Xin cho bình an đến với gia đình chúng con
Và ước chi niềm vui Ngài đã hứa
Chiếu sáng rạng ngời
trên khuôn mặt những người sống theo lời
Chúa dạy .
Ôâi Giêsu,
từ Trái Tim bị đâm thâu của Chúa
Làm phong phú tình yêu của chúng con
Cho một đà vươn mới .Amen .