Lạy Chúa Giê su,
Chúa đã đi chặng đường xa như thế từ
nơi Chúa Cha
để đến cắm lều giữa chúng con,
Chúa đã sinh ra tình cờ trên đường đi
và Chúa đã tiến bước trên mọi nẻo đường
đuờng lưu đày,
đường hành hương và đường rao giảng,
xin giải-thoát con khỏi tính ích kỷ và
cuộc sống tiện-nghi:
cho con trở nên người hành hương.
Lạy Chúa Giê su,
Chúa đã thường lên núi như thế để tìm
im lặng
Và tìm lại Chúa Cha ;
để giảng dạy các tông đồ và loan báo
chân phúc ;
Sau cùng để tự hiến mình,
sai các môn đệ ra đi và trở về cùng
Cha,
Hãy nâng con
lên :
cho con trở nên
người hành hương miền núi.
Con tìm sống
yên ổn,
và không ngừng
Chúa gọi con hãy liều mình
Như Abraham,
trong hành động đức tin.
Con tìm sống
nhàn hạ,
Và Chúa gọi con
hãy đi đến Chúa trong hi vọng,
đến tột đỉnh,
Trong vinh
quang Chúa Cha.
Chúa đã sáng
tạo con vì tình yêu
Và để yêu con,
Xin cho con bạo dạn đi đến Chúa với tất
cả đời con,
với tất cả anh em con,
với tất cả tạo vật,
và lòng sùng bái .
Hiền Hòa chuyển dịch