Vinh Danh Chúa !

 

 

Vinh danh Chúa, lạy Chúa

Ưóc chi toàn thể địa cầu xướng danh Chúa.

Ước chi danh Chúa ở trên môi các đại nhân và người quyền thế

Như giới hạn của quyền lực họ !

 

Vinh danh Chúa, lạy Chúa !

Ước chi danh Chúa ở trên môi

Những người khiêm tốn và thấp kém,

những người không thông thạo nhưng biết Chúa,

Chúa là đấng coi thường mọi kiến thức !

 

Vinh danh Chúa, lạy Chúa

Ước chi danh Chúa được thì thầm

bởi những người đang yêu và những người không còn yêu,

nhưng vẫn hi vọng bình minh của Tình Yêu !

 

Vinh danh Chúa, lạy Chúa

Ước chi danh Chúa được bập bẹ

Trên môi người bé nhỏ với cái nhìn ngây thơ

Và bởi những người còn khao khát công bằng !

 

Vinh danh Chúa, lạy Chúa

Ước chi danh Chúa được ghi

Trên ngực chúng con và trong lòng con cái chúng con,

Như dấu chỉ sống động giữa anh em chúng con !

 

 

 

Hiền Hoà  chuyển dịch
1-4-2003


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà