Thầy là cây nho

 

 

Thầy là cây nho,

Thầy là con yêu quí của Chúa !

Anh em là cành ,

Anh em được Chúa yêu mến

Anh em thuộc về đời sống đó ,

Anh em sống nhờ nguồn suối đó !

 

Cành nho mang nhiều mầm ,

nhiều khả năng giữ kín,

như tảng đá lăn ra khỏi mộ,

các mầm tháo gỡ bao bọc.

Nụ non tự giải thoát

Và hoa trái chớm nở !

 

Cây nho nhô thẳng lên ,

giữa đất và trời .

Cành nho phô bày sự sống ,

Cùng nhau cây và cành đứng vững !

 

Cây nho và cành nho

Mang chung một bí quyết ,

cùng chung một khí sắc

một nhựa sống !

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

12.05.2003


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà