Và Chúa xin con
liều mất.
Con muốn bỏ vốn
lấy lời
Và Chúa dạy con
hãy cho.
Con muốn ngồi
bên hữu Chúa
Và Chúa đưa con
chén uống.
Con muốn phá
cửa đã đóng
Và Chúa đưa con
vào phép rửa.
Con muốn tránh
thập giá
Và Chúa đặt nó
trên vai con.
Con muốn tranh
giành quyền
Và Chúa chỉ con
phục vụ.
Con muốn đứng
hàng đầu
Và Chúa chỉ con
hàng chót.
Con tìm điều
đích xác
Và Chúa cho con
niềm tin cậy.
Con muốn cậy
vào sức con
Và Chúa tự hiến
trong sự yếu đuối của con.
Con muốn chinh
phục thế giới
Và Chúa muốn
tặng nó cho con .
Con muốn làm
tôi tớ
Và Chúa cho con thống trị.
Con đã đứng hàng chót
Và Chúa đưa con lên hàng trên.
Tư tưởng Chúa không phải tư tưởng con,
đường Chúa không phải đường con.
Con sẵn sàng liều mất
nếu ở trong tay Chúa.