Hi vọng hoà bình

 

Chúng con cầu xin Chúa cho hòa bình trên thế giới .

Sẽ không có hòa bình nếu chúng con không góp phần

Sẽ không có hòa bình nếu chúng con không muốn .

 

Dù lời cầu của chúng con tương tự như

bi ca của những người thổi sáo ,

dù không ai đến để nhảy múa,

xin cho chúng con sức mạnh để kiên trì .

Chúng con là những người thổi sáo của Chúa .
Chúng con sẽ thổi chiều nay nữa ,

cho các anh chị em trên hoàn cầu

là nạn nhân của bạo động và hận thù .

 

Xin Chúa cho hi vọng bừng cháy

trong những người mang vết thương lòng,

để họ được tỉnh thức và bình an .

Dù thân xác họ bị trói buộc

Xin cho tâm trí họ được thóat khỏi mọi bối rối và lo sợ,

Chúng con cầu xin Chúa .

 

Hiền Hòa  chuyển dịch


Trở VỠTrang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà