Con
tìm một vị thuốc, lạy Chúa
cho
con và nhiều anh em con .
Một
vị thuốc hay, để chữa hiệu nghiệm
những
người lo âu, bồn chồn, suy nhược .
Một
vị thuốc an thần để cho chúng con ngủ yên
và
thức dậy vui vẻ .
Con
không chê những viên thuốc con người làm ra ,
họ
đã phát minh và chế tạo chúng cho con,
chính
Chúa cũng chúc phúc các bác sĩ cho thuốc với lương tâm,
và
các dược sĩ phát thuốc cách lương thiện ,
nhưng
các tủ chúng con đầy ắp những dược phẩm đó,
vì
thể xác chúng con mỗi ngày càng đòi hỏi thêm .
May là, lạy Chúa
bây giờ con biết rằng chúng
con cần một thứ thuốc khác
vì dưới cái vỏ thể xác suy
yếu của chúng con
chính lòng chúng con cũng bệnh
hoạn ,
tội cho lòng người cảm thấy
thiếu, vì không có Chúa .
Chúng con đã muốn lớn lên một
mình, chúng con kiêu căng.
Và loài cây khốn cùng, thiếu không khí, thiếu ánh nắng ,
cành cây chúng con héo tàn vì
thiếu sự sống của Chúa .
Lạy Chúa, ngày xưa ở
Pa-lét-tin ,
Chúa đã gặp những bệnh nhân
khốn khổ như hôm nay
Họ bị hàng ngàn ma quỷ quấy
rầy .
Họ đến gần Chúa, khẩn cầu Chúa, và Chúa giải thoát họ ,
vì niềm tin của họ mở rộng
lòng họ
để đón nhận tình yêu cứu
chuộc của Chúa .
Chiều nay, lạy Chúa, cửa con
hé mở
và con nhận thấy Chúa đi qua.
Xin vào nhà con, xin ở lại với con ,
dưới chân Chúa, sau cùng, trầm tĩnh ,
trong đêm khuya, con lắng nghe
tiếng Chúa .
Hiền Hoà chuyển dịch