Trước mặt Chúa

 

 

 

Con đã nhắm chừng vực thẳm,

và ngước nhìn núi cao.

Con đã chen lấn trong hầm xe điện ồn ào

của thành phố Ba-lê

và đã chạy cuồng loạn trong vùng đất hoang rộng...

 

Con đã đi cho đến nơi

và lang thang trên đường rừng.

Con đã hát dưới vòng cung giáo đường

và khẩn cầu thầm kín trong đan viện.

Con đã thấy vẻ đẹp và sự cao quí của tạo vật

và con đã hiểu hành vi bao la của Chúa...

 

Chúa đã tỏ mình dưới muôn mặt

và lời Chúa đến với mọi người.

Con đã thấy sự hăng hái và cương quyết

cũng như lòng âu yếm và dịu dàng của Chúa.

Con đã nghe lời rao giảng và các dụ ngôn

và con đã hiểu sự im lặng thầm kín của Chúa...

 

Con đã đến trước mặt Chúa,

và con cảm thấy thật nhỏ bé !

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

01-03-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà