Xin giúp con làm linh-mục...
Con không thể
làm linh-mục thật...
Nghĩa là
linh-mục như Chúa muốn, linh-mục như Chúa .
Con không
biết làm như Chúa...
Con không có
như Chúa, lời Chúa, sự lắng nghe của Chúa.
Con không có
như Chúa khả năng nguyện cầu,
khả năng giao
thiệp với người khác.
Con không có
như Chúa lòng nhẫn nại, tài thuyết phục.
Con không có
như Chúa tất cả đức tính của Chúa...
Tuy vậy, con
là linh-mục, có thể nói ngoài ý muốn...
Nghĩa là
ngoài ý muốn, con nói những gì của Chúa,
thường khi
không ý thức.
Khi con phát
biểu hay giữ im lặng,
người khác
thấy Chúa hay muốn thấy Chúa trong con.
Xin giúp con
biểu lộ nét mặt Chúa muốn biểu lộ.
Xin ở trong con như nhà Chúa.
Xin hiện diện trong con, để mọi người muốn theo Chúa
qua con người
của con.
Xin giúp con
làm linh-mục chân chính với lòng nhân từ.
Không phải để
người thân cận nói con nhân từ,
nhưng để qua
con họ có thể khám phá, thấy, nghe, sờ,
nhận biết, và
cười với Chúa.
Khi ấy, và
chỉ khi ấy, họ sẽ nhận thấy
Thiên Chúa ở trong con người,
để mỗi người trở nên Thiên Chúa.
Hiền Hoà chuyển dịch
26-04-2004