Theo Chúa

 

 

 

Theo Chúa, một cuộc phiêu lưu

không thể bắt đầu với tính nhẹ dạ

và tiếp tục với lòng phóng túng.

Ngày được ngày không !

Chúa không muốn điều đó.

 

Theo Chúa, phải cần thì giờ,

cần nhiều thì giờ để tìm hiểu Chúa,

đến gần Chúa và tập thương Chúa.

 

Theo Chúa, không phải một ngày

nhưng mỗi ngày.

Trung thành, dù phải vượt trở ngại và u ám.

Trung thành, dù phải vượt sợ hãi và ngờ vực.

 

Theo Chúa, cũng phải cần thì giờ và nhẫn nại,

để hoa xuất hiện từ lòng đất,

để hoa nở và hướng về mặt trời.

Không thể thực hiện điều gì bằng bạo lực.

 

Theo Chúa, cũng phải ra sức mỗi ngày,

để xây dựng đời công giáo

khi tìm nơi Chúa nghị lực cần thiết

để đi đến cùng cuộc phiêu lưu. 

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

20-06-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà