Có tâm hồn nghèo khó

 

 

Xin Chúa cho con một tâm hồn nghèo khó,

một tâm hồn mẫn cảm để nghĩ đến Chúa.

Con cần Chúa.

Con tín nhiệm Chúa,

với Chúa, con không cô đơn.

Chúa là kho tàng và niềm vui của con.

Một kho tàng không hề mất,

vì không bị tiêu phí mà chỉ được chia sẻ.

 

Xin Chúa cho con một tâm hồn nghèo khó,

một tâm hồn mẫn cảm để hiểu người khác,

để chia sẻ không do dự.

 

Xin Chúa cho con một tâm hồn ân cần,

trầm tĩnh và dịu dàng trước tính hung ác,

sự khích động và giận dữ.

Xin cho con một tâm hồn yêu chuộng hòa bình

và tìm tha thứ.

Mặc kệ nếu con bị thiệt,

bị chính người được con giải hòa loại bỏ.

 

Phúc cho con, vì Chúa ở với con ;

Chúa đến vì con,

Chúa đến cho con. 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

26- 07-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà