Lạy Chúa

 

 

 

Tin Mừng của Chúa không phải thần thoại

do con người tưởng tượng để giải-thích điều lạ.

Tin Mừng của Chúa không phải chuyện hoang đường

do con người bịa đặt để khuây khỏa nỗi khiếp sợ

và thỏa mãn sự thèm muốn.

Tin Mừng của Chúa không phải một truyền thống

cho một nhóm người có danh hiệu.

Tin Mừng của Chúa không phải chuyện xưa

được lặp lại sáng chủ nhật như một điệp-khúc.

 

Tin Mừng của Chúa là sự bất ngờ

vì mỗi người mỗi nơi,

con người nơi nầy, thần thánh nơi khác,là chuyện thường.

Tin Mừng của Chúa là lời hứa bất ngờ

cho Abraham và David,

là lời trung thành trong Ðức Kitô.

Tin Mừng của Chúa luôn luôn bất ngờ cho cuộc sống chúng con

một cuộc sống thường hay chôn vùi lời Chúa.

 

Tin Mừng của Chúa là sự tái khởi

vì khuynh hướng tự nhiên là bỏ dở công việc

với tính bất trung và thất thường

thay vì kiên trì và vững tin.

Tin Mừng của Chúa là sự tái khởi không ngừng trong cuộc sống

như Chúa không ngừng khích lệ dân gian

khi Chúa rao giảng và tận hiến đời mình.

 

Amen

 

 

Hiền Hoà chuyển dịch

05-01-2004

 

 

 

 

 

Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà