Lòng tri ân

 

 

Con thương Chúa

Không phải vì người ta dạy con nói thế.

Không phải vì lòng con gợi lên lời đó.

Không phải vì niềm tin nhận Chúa là Tình Yêu,

Cũng không phải vì con biết Chúa đã chết cho con.

 

Con thương Chúa

Vì Chúa đã vào đời con

hơn khí trong phổi, hơn máu trong mạch.

Chúa đã đến nơi mà không ai vào được.

Khi không ai giúp con, không ai an ủi con.

 

Mỗi ngày, con đã ngỏ lời với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa.

Và trên nét mặt Chúa, con đã thấy câu trả lời.

Trong lời Chúa, câu giải thích.

Trong tình yêu Chúa, lối giải quyết.

Con thương Chúa.

 

Vì qua bao nhiêu năm, Chúa đã sống với con.

Và con đã sống nhờ Chúa. Giới răn Chúa đã giải khát con.

Ðã nuôi dưỡng con, củng cố con, và con không biết.

Như trẻ em được mẹ dinh dưỡng và chưa biết kêu mẹ dịu dàng.

 

Xin cho con trong thời gian còn lại,

được cảm tạ Chúa ít nữa đôi chút,

vì Tình Yêu Chúa đã gieo trong con,

Chính Tình Yêu thúc đẩy con nói : con thương Chúa.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

04-10-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà