Xin Chúa Dạy Con...

 

 

 

Xin Chúa dạy con lối nhìn của Chúa :

Như Chúa đã nhìn Phê rô để gọi theo Chúa

hoặc để đỡ ông dậy sau khi phạm lỗi,

như Chúa đã nhìn người thanh niên có nhiều của cải

khi anh không định theo Chúa,

như Chúa đã nhìn với lòng nhân từ

dân chúng chen chúc chung quanh Chúa,

hay với lòng phẩn nộ người Pha-ri-sêu.

Con muốn biết Chúa như thuở xưa :

Hình ảnh Chúa trước mặt đủ thay đổi con.

Chúa đã chế phục Gio an Tẩy Giả khi gặp lần đầu,

Lòng nhân từ Chúa đã chinh phục

viên đại đội trưởng thành Ca-phác-na-um,

Và những ai đã chứng kiến phép lạ Chúa làm

đều sửng sốt và thán phục.

Các môn đệ Chúa cũng xúc động,

Và trong Vườn Ô-liu, binh lính té ngã vì kinh ngạc.

Phi-la-tô do dự và vợ ông kinh hồn.

Viên đại đội trưởng khi thấy Chúa chết

Tuyên xưng thần tính Chúa lúc Chúa tắt thở.

Con muốn thấy Chúa như Phê-rô

Khi ông tự nhận là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa,

Khi ông kinh ngạc trước cuộc đánh cá lạ lùng.

Con muốn nghe tiếng Chúa

như trong hội đường Ca-phác-na-um

hay trên đồi Chân phúc,

Khi Chúa ngỏ lời cùng dân chúng

và dạy họ với thẩm quyền,

thẩm quyền chỉ từ Cha đến.

Xin cho chúng con trở nên môn đệ Chúa

trong việc trọng cũng như việc thường,

để chúng con biết tận hiến như Chúa

cho tình yêu Chúa Cha và tình yêu anh em,

khi chúng con cảm thấy gần Chúa,

vì Chúa đã hạ mình để đến với chúng con,

khi chúng con còn xa Chúa, Thiên Chúa vô biên.

 

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

02-02-2004

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà