Người ta tìm bắt

Ðức Giêsu Na-da-rét !

 

 

 

Người ta tìm bắt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Mê si a,

Con Thiên Chúa, Thượng đế, Thủ Lãnh hoà bình,. v..v...

 

Vì lý do sau đây :

 

Ngài chữa bệnh, phát bánh mà không có phép,

Ngài gây sự với các giáo sĩ,

Ngài đến với kẻ tội lỗi, cô gái điếm, người sống vất vưởng...

Ngài nói có quyền biến đổi con người nên con cái Chúa.

 

Chân dung Ngài :

 

Ðặc biệt bụi đời,

tóc dài, râu, áo, dép.

Ngài hay đến xóm nhà lá, có ít bạn giàu

và thường vào sa mạc. Lời Ngài làm náo động.

Ngài thay đổi con người và gọi họ tự giải thoát.

 

Coi chừng, người ta vẫn chưa bắt được Ngài.

 

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

Thứ sáu Tuần Thánh  09-04-2004


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà