Chủ nhật mùa Vọng

___________________________________________________________ 

 

 

                                    Ngọn nến thứ II

 

Người sẽ dựa vào quyền lực ĐỨC CHÚA,
vào uy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
Người sẽ chiến thắng Át-sua
Chính Người sẽ đem lại hoà bình.

                                                                                 (Mikê 5,3–4 )

 

- Hôm nay là chủ nhật thứ hai mùa Vọng, chủ nhật của sự an bình.

 

 

An bình của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa và nơi con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Thánh Gioan Tiền Hô và tất cả các tiên tri đã nhắc nhở chúng ta rằng : để lãnh nhận sự an bình, chúng ta phải luôn luôn được chuẩn bị cho Ngài.

Chúng ta hãy thắp ngọn nến này để nhắc nhớ rằng đức Kitô là hoàng tử hòa bình, Người đã được hứa ban từ thuở khai sinh thế gian. Chúng ta cám ơn Chúa vì niềm hi vọng và sự an bình Ngài ban cho chúng ta .

 

Hãy thắp lên ngọn nến thứ nhất và thứ hai.

 

Cầu nguyện : Ôi Thiên Chúa của an bình, Emmanuel, "Thiên Chúa ở cùng chúng con ". Chúng con cầu xin Chúa gửi ánh sáng của ngài tới cõi lòng chúng con trong những ngày này. Xin hãy giúp chúng con luôn sẵn sàng đón chờ ngày giờ Đức Kitô trở lại.

Xin hãy làm việc nơi cõi lòng chúng con và giúp chúng con luôn được chuẩn bị cho hòa bình Ngài mang đến - sự an bình trong chúng con nói lên rằng chúng con kết hợp với Ngài và hoà bình trong thế gian này sẽ đến khi Đức kitô trở lại xét xử gian trần. Xin hãy chúc phúc cho việc phục vụ của chúng con đã làm để được đẹp lòng Ngài, và hãy ban ơn để chúng con có thể trở nên những tôi tớ trung thành của Chúa . Amen

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà