Nói
và nghe
Một học giả cho
rằng mình ăn nói có duyên, rất hay diễn thuyết ở nhiều nơi. Tuy vậy, ông vẫn
không được nhiều người yêu mến bằng một vị giáo sư hiền hoà luôn lắng nghe và hay hỏi han ý kiến của các bạn đồng nghiệp.
Ngay vị học giảhay nói cũng yêu thích
người bạn này. Một hôm, nhân lúc trò chuyện, ông hỏi người bạn giáo sư :
-
Này anh, tôi thấy anh càng ngày càng hiểu biết rộng và được nhiều
người yêu mến. Anh có bí quyết gì vậy ?
Vị giáo sư mỉm
cười chỉ lỗ tai của mình :
-
Tất cả nhờ nó đấy anh ạ .
-
Anh nói gì , tôi không hiểu ?
-
Thật ra, tôi cũng thích nói, nhưng khi nói thì chỉ nói những điều
cũ mà mình đã biết. Còn khi nghe bằng tai, tôi lại biết và hiểu thêm những điều
mới của người nói. Hơn nữa ai cũng thích truyền đạt ý nghĩ và tình cảm của mình
bằng lời nói… Và khi anh nghe người khác nói, anh được họ yêu mến là chuyện dĩ
nhiên thôi. Khi lắng nghe, tai của anh sẽ không gây phiền phức cho anh, ngược lại,
sẽ mang lại lợi ích nhiều .
Bọt
Biển