Tìm vàng
Nghe
đồn thị trấn « Hoàng Kim » có mỏ vàng,
nhiều người hăm hở
đi tìm, nhưng
lại không biết thị trấn
đó ở đâu. Dần dần, những
kẻ lười nhác
nhất bỏ cuộc : « Thật vất vả
quá,, tìm làm gì cho
khổ thân » . Rồi tới những
kẻ hồ nghi :
« Làm gì có nơi đó,
tìm làm chi cho mất công
», họ rút lui.. Và sau cùng
là đến những kẻ tính toán :
« Chắc gì đã có nhiều
vàng, có khi đi làm việc
khác có lợi
hơn đấy », họ cũng đổi
hướng . Họ không biết, không
muốn và cũng chẳng
đi tìm đường
kiếm vàng nữa.
Duy
có một vài
người kiên nhẫn, cuối cùng
cũng tìm được thị trấn
đó, họ siêng
năng tìm mỏ vàng, đào
xới và trở
nên giàu có. Khi các phóng
viên tới phỏng vấn, một
người nói :
-
Lúc
đầu chúng tôi thật không
biết đường, nhưng luôn dò
hỏi và lên
đường ; rồi cũng kiếm
ra, nhiều khi : đường đi ở miệng.
Một
người khác nói thêm :
-
Có
thể lúc đầu
chúng tôi không thấy đường
mình phải đi, nhưng điều
quan trọng là trong tim phải
biết rõ nơi
mình đến, từ đó có
sự kiên trì
và hăng hái
lên đường.
Bọt
Biển