Cái Nhìn

 

Có hai tù nhân ở cùng trong một phòng giam, một người luôn bi quan chán nản, còn người kia thì vui vẻ cười đùa. Một đêm nọ, người tù nhân buồn rầu hỏi bạn :

-          Này anh bạn, sao anh có thể vui vẻ cười đùa ở đây vậy ? Tôi thì buồn chán chết được .

Người bạn tù vui vẻ hỏi lại :

-          Thế thì nhìn qua khung cửa sổ  nhà lao đi, anh thấy gì ?

-          Có gì đâu ngoài song sắt và đêm tối ? Còn anh.

-          Đó là điều khác biệt giữa tôi và anh . Tôi đã nhìn thấy những vì sao lấp lánh như đang nháy mắt mỉm cười với tôi. Nhờ đó tôi giữ được lạc quan yêu đời, anh bạn ạ. Đừng nhìn xuống thấp nữa, hãy nhìn lên cao, chúng ta sẽ có hi vọng để sống cao hơn hoàn cảnh vốn có của mình.

 

Bọt Biển

 

 


Truyện Ngắn - Tập I