Cần Thay Đổi
Trong một ngôi
làng nhỏ, có một anh chàng khôn vặt hay gây phiền toái cho nhiều người. Nhưng
vì là khôn vặt nên anh rất mau mắn xin lỗi, rồi sau đó coi như không có gì xảy
ra. Lúc đầu dân làng cũng thông cảm và tha thứ cho anh ta. Nhưng anh ta cứ chứng
nào tật nấy , vẫn hay lỗi phạm, làm hại đến người khác, dần dần mọi người xa
lánh anh. Anh buồn bã than vãn với Trưởng
làng khi bị tẩy chay mà không biết nguyên nhân. Người trưởng làng vỗ vai anh và
nói :
-
Cậu có thể lừa một người hay nhiều người một lần, hai lần, thậm
chí tới cả … chục lần. Nhưng không thể lừa mọi người cả đời đâu . Xin lỗi nếu
không đi kèm với thay đổi thì chỉ là thủ đoạn. và cậu nghĩ xem : ai lại
thích người thủ đoạn bao giờ ?
Bọt Biển