thấp không ?

 

Một chàng nông dân sống rất hiền lành, trong làng nhiều kẻ ghen ghét nên hay chê bai nói xấu anh . Anh buồn rầu thất vọng, sống chán nản không còn hắng hái trong công việc. Một cụ đồ già trong làng hỏi anh ta do, anh đáp :

 

-       Thưa thầy, con thấy mình thật mất mặt, thua kém mọi người, ai cũng chê bai con.

 

Cụ đồ mỉm cười nói

-       Đừng lầm lẫn mọi người với một số người xấu, con ạ. Bất cứ ai cố gắng kéo con xuống đều đangbên dưới con, họ muốn con sống ngang bầy, thấp hèn như họ. Đừng bận tâm đến chỗ đứng của mình phải đi lên, đi lên nữa để họ không hội với tới dìm con xuống. Hãy cố lên, con nhé !

 

 

Bọt Biển

 

 


Truyện Ngắn - Tập I