TRỌNG TÀI

 

Một người đàn ông đứng trước cửa thiên đàng, có một vị thánh đang quan sát đoàn người tiến vào. Ngài hỏi ông :

-                 Khi còn sống, anh có phạm tội gì khó có thể tha thứ không ?

 

-                 Bẩm ngài, con là trọng tài bóng đá. Trong giải vô địch Pháp, con có nhận ít chai rượu ngon làm quà, con đã thổi cho đội Thánh Stêphanô (Saint Etienne ) được đá quả phạt đền  trực tiếp và họ đã thắng giải này nhờ quả đá phạt đó.

 

-                 Hãy mau vào thiên đàng ! Mau lên .

 

-                 Sao ! Không một ngày nào con phải ở luyện ngục sao ? Thưa Thánh Phêrô ?

 

-                 Ta không phải là Thánh Phêrô, Ta là thánh Stêphanô (Saint Etienne)

 

Bọt Biển sưu tầm


Truyện Ngắn - Tập I