Ông ấyđâu ?

Vị tu đi trên đường thì thấy một chàng trai đang cố hết sức chất cỏ khô lên lại chiếc xe ngựa sau khi đã để rớt xuống đất.

- Trông con vẻ rất mệt mỏi. Tại sao con không nghỉ một chút, để ta giúp con một tay.

- Không cần đâu, cám ơn cha - Chàng thanh niên trả lời - Bố con, ông ấy sẽ không thích việc đó đâu.

- Đừng ngớ ngẩn như thế, mọi người đều quyền được nghỉ - Ông tu thuyết phục - Đến đây  uống một nước nào.

Một lần nữa chàng trai quả quyếtlàm như vậy, bố anh ấy sẽ rất tức giận. Cảm thấy mất kiên nhẫn, ông tu nói:

- Bố anh chắc phảimột người cai quảnlệ. Nói cho ta biết ông ấyđâu để ta cho ông ấy sáng mắt ra!

- Ông ấy đangdưới đống cỏ khô này đây, thưa cha !!! - Chàng trai trả lời.

 

Bọt Biển sưu tầm

 

 


Truyện Ngắn - Tập I