Sự Thiện
Một sinh viên chán nản tâm sự với giáo sư của mình
-
Thầy ơi, con chán học rồi. Con
chẳng muốn thi cử, tìm việc làm, hay hoạt động, dấn thân vào xã hội nữa
-
Tại sao vậy con ?
-
Con thấy chả cần đọc sách để biết
thiện ác nữa, nhìn ngoài đời bao điều ác,
bao cái bất công đã xảy ra, thật đáng thất vọng .
Vị giáo sư nhìn học trò
của mình, hiền từ nói :
-
Con người ai cũng có thể trở
nên thiện hoặc ác. Ít nhất là : khi con biết cái ác là xấu, thì lòng con
đã hướng thiện, là kẻ tốt nhất với chính mình. Chỉ còn thiếu hành động !
Nhưng con biết : xây một thành phố không chỉ xong trong 1 ngày, không chỉ
cần có một người. Hãy kiên nhẫn trong hi vọng. Rồi sự thiện sẽ đến với xã hội
khi nó đã được nẩy mầm nơi lòng con .
Bọt Biển