Chiếc đu quay
Hai bố con đứng
trước chiếc đu quay khổng lồ. Cậu bé 10 tuổi nói :
-
Bố xem chiếc đu quay này cao hơn 50 mét. nếu con lên tới đỉnh
cao tít ở trên, con sẽ nhìn thấy hết thiên hạ, sẽ cảm giác như mình có tất cả,
cao hơn, oai hơn mọi người…
-
Ừ ! Nếu con muốn thì bố con mình mua vé lên xem.
Hai bố con mua
vé, chờ đợi, và lên 1 cabine của chiếc đu quay. Nó đưa cả hai bố con lên cao.
Lúc đó cậu con lo lắng, mặt tái xanh :
-
Bố ơi ! Lạnh quá… sợ quá…Liệu nó có đưa mình xuống
không ?
-
Có chứ, rồi mình sẽ xuống chỗ cũ thôi con ạ.
Xuống tới đất, cậu
con thở phào nhẹ nhõm :
-
Ôi ! thật yên tâm. Đứng vững trên đất là con hết sợ, hết ảo
tưởng mơ mộng rồi.
-
Ừ ! Con thấy không : Lên cao con nào có tất cả, xuống
thấp con cũng chả mất gì . Sự bình an là cần hơn cả, con ạ. Chiếc đu quay như
bánh xe thời gian : lúc đưa con lên cao rồi khi hạ con xuống thấp ;
nhưng con vẫn là chính mình nếu tâm hồn con được yên. Nơi nào thân thuộc với
mình, nơi đó thường có bình an và hạnh phúc, con ạ.
Bọt Biển