ỐNG BƠM XE ĐẠP

 

Những chiếc ruột xe đạp được đầy hơi, rối rít khen ống bơm xe đạp :

-          Cám ơn bác nhiều. Nhờ bác mà chúng cháu mới cứng cáp, tròn trịa như thế này. Mong bác luôn cho chúng cháu sức mạnh để chuyển động.

 

-          Ừ ! Nhưng ta có đầy hơi thì mới chia sẻ, mới giúp các cháu được. Không ai cho cái mình không có bao giờ.

 

-          Nhưng làm thế nào mà bác luôn được khoẻ mạnh, tràn đầy sinh lực như thế ? Chúng cháu thấy bác cứ đứng lên ,ngồi xuống .…1,2…..1,2…..rất đều đặn .

 

-          Mình phải chăm chỉ làm việc hằng ngày, các cháu ạ. Vừa tập luyện cơ thể, vừa tạo thói quen tinh thần làm việc. Các cháu cũng vậy, khi đã được cứng cáp, tròn đầy, hãy thẳng tiến lăn bánh hằng ngày, vượt những trở ngại, lao vào cuộc đời và sống vững vàng nhé.

 

-          Vâng  Chúng cháu sẽ làm theo lời bác dặn : Hăng hái lao vào cuộc sống một cách mau mắn, sẵn sàng, vui vẻ.

 

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I