Chỉ đơn giản vậy thôi .

Một hoạ trẻ đang lên.Ngày nào cũng tới phòng triển lãm tranh , dừng chân rất lâu trước bức hoạ « Những đứa trẻ phố » của 1 hoạ già danh tiếng, say sưa ngắm nhìn. Nhiều tiếng xầm to nhỏ bàn về anh :

-          Chắc anh này rất ngưỡng mộ vị hoạ già danh tiếng ?

-          Ừ ! Chắc anh ấy muốn học hỏi bút pháp hay kỹ thuật của ông ta.

-          Sai rồi  …Anh hoạ trẻ muốn tìm điểm yếu của người đi trước để phê bình, để vượt qua. Anh ta tham vọng

-          Đúng, đúng !  Anh ta muốn kiếm chỗ đứng của mình, muốn lo cho tương lai của mình đấy.

 

Một người bạn rất thân, hiểu chàng hoạ trẻ hơn hết, thở dài nói với mọi người :

-          Anh ta mẩn với bức tranh chỉ hình ảnh những đứa trẻ lang thang nghèo đói trong tranh, thương xót chúng . Chỉ đơn giản vậy thôi .

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I