Rễ Và Lá
Trong làng ,
có 4 người bạn hiền lành chơi thân với nhau. Họ không thành công với nghề nghiệp
thường làm nên 3 người đã ra đi :
Người thứ nhất đi buôn bán, trở thành gian thương rồi thất bại, sống nghèo
túng. Người thứ hai đi lính trận trở nên liều lĩnh,hung dữ, rồi thành thương
binh. Còn người thứ ba đỗ đạt làm viên chức cao, nhưng ăn hối lộ rồi vào tù. Chỉ
người thứ tư, cặm cụi ở làng, làm nghề
nông rồi trở thành điền chủ thành công.
10 năm sau họ gặp
lại nhau, cũng ở làng . Ba người thất
bại hỏi bạn mình về bí quyết thành công. Anh điền chủ chỉ cây đa kế nhà mình và
hỏi :
-
Các bạn nhớ cây đa này chứ ?
-
Ồ Nhớ…nhớ…Trước đây nó nhỏ xíu, sao bây giờ to thế. Mà…sao
cậu hỏi vậy ? Nào có liên quan gì ?
-
Các bạn ạ. Thời gian trôi qua, năm nào lá cũng rụng, cây đa thay
lá, nhưng rễ vẫn đứng yên. Và cây đã trưởng thành, to lớn. Chúng ta cũng vậy,
có thể đổi nghề, thay hoàn cảnh sống, nhưng gốc rễ của lương thiện, hăng hái,
kiên nhẫn…và bao đức tính khác vẫn còn, thì sợ gì mà không có thành công.
Bọt Biển