Đồng đội

Hai đội banh sắp tới ngày giao đấu. Thấy đối thủ quá mạnh, đội trưởng đội Xanh giục đồng đội tập luyện không ngừng, Kết quả gây bất mãn trong đội, chơi không ăn ý . Huấn luyện viên thấy vậy bèn giảm thời gian tập luyện, cho anh em thêm giờ ngủ nghỉ, giải trí chung ăn uống đầy đủ. Đội trưởng lo lắng khiếu nại, các cổ động viên chê trách. Ngược lại các cầu thủ lại vui vẻ ,tinh thần đồng đội thêm nâng cao. Ngày kia, huấn luyện viên kéo đội trưởng  nói chuyện riêng, thân mật vỗ vai giải thích :

-                Đội banh thắng hay thua chính là do cách chơi tình đoàn kết cứ khôngnhững lời nhận xét đến từ người chung quanh đâu. Chúng ta không sợ đối thủ ngang sức hoặc mạnh mẽ hơn, chỉ sợ mình yếu đuối không đồng đội tốtbên mình . Hãy yên tâm đi ! cậu bạn trẻ ạ…

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I