Cố lên

một đoàn leo núi, họ leo từ sáng đến trưa, càng lên cao, mặt trời càng toả nắng gắt. Quá mệt mỏi nên nhiều người đã dừng lại, cũng những ngườingã nhiều lần. họ bắt đầu than van :

-          Ôi ! Biết bao giờ mới tới đây, bọn mình đi chậm quá .

-          Đường xấu quá, cứngã hoài, chắc chúng ta đi sai đường rồi .

-          Đường lên cao khó quá, bỏ cuộc thôi !

 

Người trưởng đoàn nhẹ nhàng khích lệ mọi người :

-          Các bạn ơi ! Nếu bị vấp ngã, điều đó không nghĩađi sai đường. Chúng ta đừng sợ đi chậm, chỉ sợ mình muốn đứng yên, đường không đi thì không tới .. Cố lên các bạn ! Hãy cố lên !

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I