Hãy đi theo lẽ phải !

 

Một toán quân lạc trong rừng, muốn trở về căn cứ của mìnhgần biển. Nhưng người dẫn đường đã tử vong, bản đồ lại mất , nên cứ loay hoay. Cuối cùng mọi người cùng thoả thuận đi về hướng bắc, vị chỉ huy quyết định theo ý của mọi người. Duy một  người lính già phản đối, ông đề nghị  hướng ngược lại. Nhiều người tức giận lên tiếng :

-                phải ông già rồi nên lẩn không ? Sao lại chọn hướng tầm bậy như thế !

-                Tướng quân đã quyết định, ông dám phản đối à ?

-                Chà chà ! Đi ngược lại ý kiến của đa số, liệu ông gánh được hậu quả không ?

Vị  Tướng quân trầm ngâm nhìn ông, rồi nhẹ nhàng hỏi :

-                Tại sao phải đi hướng này, mong ông nói .

 

-                Xin Tướng quân hãy nhìn dòng sông, chảy theo hướng nam. lẽsông sẽ chảy ra biển, từ cao chảy về thấp. Hướng bắchướng ngược lại, sẽ dẫn chúng ta đi xa căn cứ hơn nữa. Muốn đi đúng đường, nhiều khi không phảiđi theo đám đông, điều cần cho chúng ta là đi theo lẽ phải .

 

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I