Không thay đổi
Một trường học có
tiếng là nhiều thầy cô giỏi
, học trò ngoan, được danh
hiệu là Trường điểm trong 3 năm
liền . Dần dần, do kiêu hãnh
nên nhà trường
không chấp nhận đổi mới,
coi thường ý kiến đóng góp của
phụ huynh, phớt lờ dư
luận báo chí. Rồi bị
xuống cấp trong việc dạy . Nhưng cứ nghĩ mình
đang mạnh, đang tiến, không
cần thay đổi….
Cho tới khi…có những
thầy cô giáo
bỏ sang trường khác, nhiều học
sinh nghỉ học, đổi trường.
Bộ Giáo dục
gửi thanh tra tới xem
xét lý do tại sao trường
lại tụt hạng,
xuống dốc. Sau một thời
gian tìm hiểu, thanh lý.
Vị thanh tra nêu rõ
lý do :
-
Chúng ta không thể thay
đổi bất cứ
điều gì nếu
chúng ta không chấp nhận nó.
Nhà trường cũng vậy. Giới
lãnh đạo có khuyết điểm
lớn nhất khi cho rằng mình…không có khuyết
điểm. Muốn nghe và làm
theo những điều hợp ý mình
hơn là ý của học sinh và
phụ huynh. Việc giáo dục
như bơi thuyền
trên dòng nước ngược, không
tiến thì có nghĩa là lùi...
Bọt Biển