Viên đá cuội không là gì.

 

 

Ngày xưa có một viên đá cuội nằm trên đường, nó không là gì cả, sống không mục đích và bị người qua đường chà đạp dưới chân. Nó buồn rầu va bất hạnh la lên "không ai nghĩ đến tôi cả ".

Cho tới một hôm có một khách hành hương đã trông thấy nó. Ông hỏi :

 - Viên đá nhỏ, cậu làm gì ở đây ?

 - Tôi cũng không rõ nữa, cứ cho là tôi đang thử đào một cái hố của tôi .

 - Thế cậu có muốn trở thành viên đá trong công trình của tôi không ?

Viên đá bật cười :

 - Tôi ấy à, làm sao tôi trở thành viên đá trong công trình xây dựng được? Tôi chỉ là viên đá nhỏ không hơn không kém ?

 - Đến đây với tôi và cậu sẽ thấy nhiều điều lớn hơn nữa ..

Viên đá đi theo người khách hành hương, ông chỉ cho nó thấy tảng đá, núi cao; cát vàng,đá hoa cương….và nheo mắt như chọc ghẹo, ông chỉ cho nó thấy những cây cầu, những ngôi nhà, những tháp canh và lâu đài, những đường đá, đường mòn .Viên đá cuội hỏi ông :

 - Ông muốn xây cất cái gì vậy ?

Người khách thinh lặng, nhìn xa thật xa và tuyên bố chậm rãi :

 - Tôi sẽ xây dựng một tập hợp gồm tất cả mọi hòn sỏi, tôi sẽ xây dựng một căn hà quy tụ và tôi sẽ gọi nó là nhà tụ tập ….Tôi sẽ đặt viên đá lớn kế bên viên đá nhỏ,viên nặng và viên nhẹ,viên rộng và viên dẹp, viên mỏng manh và viên chắc chắn…Tôi sẽ kiếm mọi viên đá và mọi hòn sỏi. Tôi sẽ đặt viên đá  đang ca hát và tấm lát reo vang dưới những bước chân, một cái đặt ở trên cao, cái kia thì ở dưới thấp…Tôi sẽ xây một ngôi nhà lớn của sự quy tụ : mái vòm của nó sẽ kể về trời cao, cánh cửa của nó mở ra cuộc sống và cửa sổ của nó sẽ hát vang ánh sáng .

Viên đá nhỏ la lên trong phấn khởi và vui mừng :

 - Tôi muốn ở trong ngôi nhà của ngài,tôi tin rằng ngài là chủ của công trình, tôi chính là viên đá ngài đang tìm kiếm .

 - Hãy kiên nhẫn. Cậu nói rằng cậu hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, nhưng cậu còn phải được sửa soạn và biến đổi. Cậu có muốn ở mái vòm trên cao không ?

 - Không, tôi không muốn , tôi nhỏ nhoi quá .
 - Hay cậu muốn ở trong bức tường ở mặt tiền ra vào?

 - Không, tôi sẽ bị lạnh.

 - Vậy thì cậu muốn ở đâu?

 - Tôi muốn ở trên cao kia, trên đỉnh của cột trụ.

 - Tốt lắm. Vậy bây giờ tôi sẽ đẽo gọt, biến đổi cậu thành khuôn mặt của một vị thánh.

Nói rồi, ông lấy dụng cụ làm việc của thợ và bắt đầu ra tay .

 - Ái ! Ái ! Ông sắp đập vỡ tôi ! Đau quá.

Viên đá muốn bỏ cuộc. Nhưng dần dần cái dùi đục của người thợ đã hoàn thành công việc và cho nó khuôn mặt của một vị thánh. người khách hành hương lên tiếng :

 - Cậu thấy đấy, mọi người sẽ nhìn thấy nơi cậu khuôn mặt của vị thánh, ở tuốt trên cao, và tất cả công trình sẽ được xây dựng. Thật may mắn là tôi đã gặp cậu. Cũng thật may mắn là cậu đã theo tôi .

 

Và viên đá nhỏ không là gì đã cảm thấy một sự bình an và hạnh phúc tràn ngập trong lòng mình như chưa bao giờ có .

 

 

Thông Reo sưu tầm

25-04-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà