Tự do và… đèn đỏ

Một ngôi làng nhỏ hay có tai nạn xe cộ ở 2 đầu làng. Vị trưởng làng quyết định nhờ chính quyền đặt cột đèn báo hiệu giao thông ở đó ;  Dân làng nhao nhao phản đối :

-        Làng chúng ta nổi tiếng tự do, ai lại để đèn bó buộc mình như thế ?

-        Đúng rồi, ai muốn chạy sao thì chạy. Tại sao phải chờ nhau ? Phức tạp làm gì?

-        Những người bị tai nạn đa số là từ nơi khác đến. Tại họ không biết chạy xe, không quen đường vào làng. Rán chịu chứ.

-        Làm như thế là không tôn trọng người làng, không tôn trọng tự do

Trưởng làng cùng hội dồng làng lẳng lặng  thực hành ý định đặt đèn giao thông xanh đỏ. Ngay vào năm sau đó tai nạn giảm hẳn, mọi người cảm thấy an toàn , quay lại khen ông nức nở.  Ông mỉm cười điềm tĩnh nói :

-        Tự do không phải muốn làm gì thì làm, nhưng là làm thứ cần làm để có ích cho mọi người , cho họ được an toàn, thoải mái. Tự do thật quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là tôn trọng, nhất là tôn trọng …hạnh phúc và mạng sống của con người .

 


Truyện Ngắn - Tập II