Lòng tin

 

-          Con muốn 200.000 usd  làm vốn đầu vào chuyện làm ăn, bố mẹ thể cho con mượn được không hả mẹ ?

 

-          Được rồi con ạ. Mừng là con chí lớn.                                                                                                     

 

-          Bố mẹ thật tin con ? Cho rằng con sẽ thành công à ?

 

-          Đương nhiên. Bố mẹ biết tin con, con con của bố mẹ. Ngay từ khi con còn , bố mẹ đã hiểu tin con rồi.

 

-          Nhưng đây số tiền lớn.

 

-          Lòng tin tình thương còn lớn hơn số tiền đó nhiều đấy con.

 

-          Vâng. …Con cám ơn bố mẹ thật nhiều. Rồi con sẽ cố gắng làm việc lo liệu trả sớm.

 

-          Con à. Bố mẹ cho vay đâu con phải trả. Số tiền này bố mẹ cho con, giúp con. Tình thương niềm tin không vay mượn được đâu con ; phát sinh từ sự cho không, tự nguyện. Hãy sống cho xứng đáng với lòng tin cậy, kỳ vọng yêu thương của bố mẹ. Con nhé !

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập II