Phương hướng

1 nhóm khách du lịch bị lạc trong rừng rậm. Người dẫn đường lại tự phụ, nhất định kiếm đường về thị trấn qua kinh nghiệm trí nhớ của mình, không nghe ai cả. Sau 2 giờ đồng hồ loay hoay, cả đoàn vẫn còntrong rừng. người đề nghị theo hệ thống định vị của điện thoại di động, người hướng dẫn phản đối :

-          Máy móc thường quáng , không đáng tin đâu.

Người ta hỏi ý kiến bác trưởng đoàn, bác trầm ngâm một chút rồi nói với người hướng dẫn :

-          Khi con người cố chấp thì còn quáng hơn cả máy móc nữa. Hãy nghe tôi đi anh bạn trẻ : Theo hệ thống định vị của điện thoại đi. đối với người không biết mình đi đâu, thì hướng nào cũng thểhướng ngược đường. Hướng đúng nhiều khi là hướng đồng thuận với mọi người, hướng theo lẽ phải.

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập II