CHÚA NHẬT 5 PS-A

 

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến

1.   Kinh nghiệm của anh chị em và ngay cả các bạn trẻ cho thấy có nhiều con đường tiến tới đời sống hôn nhân và gia đình, nhất là trong thời buổi ngày nay, và hầu như con đường của mỗi người đều khác nhau. Người ngoài cuộc thường phải bỡ ngỡ ngạc nhiên không hiểu con đường nào đã dẫn đôi bạn đến với nhau. Thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không thể hiểu. Gần đây nhất xuất hiện trên mọi mặt báo đều soi vào cuộc hôn nhân trước đây của Tổng Thống mới đắc cử của nước Pháp : hôn nhân có sự chênh lệch rất lớn về tuổi tác : ông thua bà tới 24 tuổi. Và hơn thế khi ông mới 15 tuổi đã yêu bà đã 39 tuổi đã có 3 người con và đã ly dị chồng đồng thời khi đó bà lại là giáo viên của ông. Và dù cha mẹ tìm mọi cách ngăn trở, nhưng cuối cùng năm 2007 cũng phải chấp nhận cho họ lấy nhau. Năm nay ông 39 tuổi và bà đã 64. Rất nhiều con đường người ta tự chọn để đến hôn nhân, và rất nhiều đưa tới ngõ cụt, và người ta bỏ nhau. Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta con đường đưa đến sự thật và sự sống đó là CON ĐƯỜNG GIÊSU. Chính Người đã tuyên bố “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” và Thánh Phêrô đã làm chứng dựa vào lời Thánh Kinh rằng “Đây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Và gia đình Hội Thánh mà Phêrô xây dựng cách đây trên 2000 năm vẫn phát triển vững vàng qua mọi thời đại

2.   Con đường Giêsu không phải là con đường bằng phẳng, rộng rãi thênh thang nhưng là con đường hẹp, con đường “bị người ta loại bỏ”. Vì thế chính Người đã nói “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Nói cách khác con đường để xây dựng hôn nhân và gia đình cốt yếu hệ tại ở lòng tin. Nhưng nếu người ta đặt niềm tin của mình vào những thực tại thế tục, thì chắc chắn niềm tin sẽ cũng bị tan biến cùng với sự tiêu tan của những thực tại thế tục. Vì thế con đường đi đến hôn nhân không phải là tin nhau, nhưng là cùng nhau tin vào Đức Giêsu là đá tảng sống của gia đình. Cả hai phải như lời sách công vụ nói phải biết “vâng phục đức tin”. Muốn thế họ phải biết “cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa”. Cũng như chính Đức Giêsu đã luôn cầu nguyện và lắng nghe Chúa Cha để thi hành theo ý Cha.  Để xây dựng Gia Đình Hội Thánh bền vững thánh Phêrô cũng khẳng định “chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa

3.   Ai đi trên con đường Giêsu đều tin rằng đã có “Thầy đi để dọn chỗ cho”, tin có Giêsu đồng hành và phù giúp bằng sức mạnh của Thánh Thần để họ thực sự trở nên “là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện”. Điều đó có nghĩa là cũng như Đức Giêsu chính trong hôn nhân nhiệm mầu của Người, họ sống đời hôn nhân như một hiến lễ của tình yêu dâng lên Thiên Chúa là Tình Yêu “Đấng đã gọi …họ… ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người”: ánh sáng của sự sống viên mãn và chân thật .

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A