CHÚA NHẬT 22 TN – 2018

 

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Tình yêu, trách nhiệm là những vấn đề trọng tâm để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững, thế nhưng trong thực tế mọi gia đình ly tán hay đau khổ cũng chỉ vì những mâu thuẫn từ trong quan niệm đến lối sống giữa các thành viên trong gia đình chúng ta. Sự khác biệt về quan niệm và lối sống do những phong tục, nề nếp, văn hóa từ gia đình này qua gia đình khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ dân tộc này qua dân tộc khác, từ xã hội này qua xã hội khác, đến nỗi ngày hôm nay đã có những thứ văn hóa ly dị, văn hóa sống thử, văn hóa đồng tính…

Trong khi tiên tri Đanien chuyển tới chúng ta Lời Chúa rằng “Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền”. Vậy về hôn nhân và gia đình Cúa đã truyền điều gì ngay từ thưở tạo dựng : “Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất."” và Chúa Giêsu lập lại “Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt."  Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Điều Chúa truyền chính là Tình Yêu “thành một xương một thịt”, là trách nhiệm  thay mặt Chúa chăm lo cho mọi tạo vật phản ánh và là Lời Chúc Tụng Vinh Quang Tình Yêu Chúa. Trách nhiệm còn là “dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”. Nhưng hôm nay tình yêu thì đang có xu hướng làm cho vợ chồng chẳng còn là một mà là hai con người cá biệt với những quyền lợi riêng tư. Và lao động chỉ còn tàn phá và làm kiệt quệ vũ trụ thiên nhiên, và đang biến con cái trở thành kẻ nô lệ cho mọi thứ tham vọng trở thành kẻ “bịa lời vu khống… làm ác hại bạn đồng liêu… làm nhục cho ai lân cận… ăn hối lộ hại người hiền lương

Tình Yêu và Trách Nhiệm mà Thiên Chúa muốn có trong đời sống hôn nhân gia đình là để “sinh ra chúng ta bằng lời chân thật… lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em”. Nhưng như Tin Mừng viết, con người đã chỉ quan tâm “dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”, khiến cho Tình Yêu và Trách Nhiệm trở thành lợi khí cho “ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng” và mặc cho Lời Tình Yêu và Trách Nhiệm hôn nhân và gia đình chỉ còn là những chiếc áo trang trí và giả dối. Lời Tình Yêu và Trách Nhiệm, Lời đã làm nên từng con người, từng thọ tạo không thể làm cho con người hay thụ tạo “ra ô uế” được. Và chỉ là tình yêu và trách nhiệm đích thật khi mọi người, mọi thành viên trong hôn nhân và gia đình biết tiếp nhận và săn sóc cho nhau và cho mọi thụ tạo được trở thành Lời Tình Yêu Và Trách Nhiệm của chính Chúa.

Lời Tình Yêu và Trách Nhiệm trong hôn nhân và gia đình không thể mua bằng tiền bạc, thú vui và địa vị, nhưng là Lời được ban tặng cho hôn nhân và gia đình trong Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu đang hiện diện trong mỗi người mỗi thọ tạo mới là Tình Yêu và là Trách Nhiệm của hôn nhân và gia đình. Đức Giêsu đó đã đang và sẽ mãi hiến mạng sống để quy tụ mọi người, mọi thọ tạo qua mỗi hôn nhân và gia đình thành vương quốc bình an của Thiên Chúa. Chúng ta có thực sự muốn và nỗ lực làm cho hôn nhân và gia đình mình tôn trọng Lời Chúa truyền dạy chăng?

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ B