CHÚA NHẬT 3 MC 2019
Anh chị em rất thân mến,
Lời Chúa hôm nay thật đáng cho các
gia đình đang gặp hay đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn suy nghĩ.
Trước hết Thiên Chúa biết rất rõ
hoàn cảnh của mọi gia đình như Ngài biết hoàn cảnh Dân Ngài : “Ta
đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc
công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng”. Lý giải về mọi hoàn cảnh khó khăn
hay đau khổ của Dân tại Ai Cập, sách Xuất Hành nói tới 2 nguyên do : Nguyên do
ngoại tại là việc “Thời
ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se.” Người mà những đời Pharao
trước đã biết “Chúng
ta tìm đâu được một người như người này, một người có Thần Khí Thiên Chúa?”. Và cũng có nguyên nhân
ngay trong lòng Dân Chúa “Xin
ĐỨC CHÚA chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng
ghét trước mắt Pha-ra-ô và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ
để giết chúng tôi.”. Cả hai đều không nhận biết Lòng Thương Xót và Quyền Năng của Thiên Chúa,
mà chỉ biết tới quyền lực và sự sống trần tục. Chúa Giêsu cũng cảnh báo trong
Tin Mừng “nếu các ngươi không ăn năn
hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Với Chúa, thì thời gian của
mọi khó khăn và đau khổ cũng là thời gian Thiên Chúa chờ đợi khoan dung cho cây
vả : “Thưa ông, xin để cho nó một
năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng
không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. Cũng thế Thánh Phaolô cũng dựa vào cuộc Xuất hành để
nhắc nhở các tín hữu “không
phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang
địa.”
Họ gục ngã vì đã luôn “lẩm
bẩm kêu trách”. Ngày nay mọi gia đình phải chăng đã chẳng “chiều theo những dục vọng xấu xa”, và “khá quên mọi ân huệ của Chúa” mà rơi vào hoàn cảnh bị khó khăn
hay bị hủy diệt đó sao?
Dẫu lòng trí con người đã ra xấu xa,
nhưng Thiên Chúa luôn nhớ tới Giao Ước Người đã ban cho Tiên Tổ để nhìn lại thế
hệ con cháu mà hết lòng cứu thoát họ : “Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi
tay ... quyền lực thế gian... và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn
trề sữa và mật”.
Thời gian cứu thoát, thời gian cứu độ đang diễn ra suốt
2000 năm qua nhờ Đức Giêsu, Đấng mà thánh Phêrô luôn khẳng định mạnh mẽ “dưới gầm trời
này, không một Danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ
vào Danh đó mà được cứu độ”. Đấng đã đến không phải để kết án thế gian, đến để công
bố năm hồng ân tha thứ và giao hòa Thiên Chúa với con người và giữa con người với
nhau. Chính Tình Yêu Tha Thứ và Giao Hòa mới là sức mạnh của giải thoát và bình
an.
Trong những
ngày chay thánh còn lại, lời mời gọi hoán cải sám hối chỉ có thể thực hiện được
bằng TÌNH YÊU THA THỨ VÀ GIAO HÒA nhờ bí tích Giải Tội và Mình Thánh Chúa. Hãy
Giao Hòa với Thiên Chúa nhờ đón nhận ƠN THA THỨ và CÔNG BỐ ƠN THA THỨ cho mọi
người thân yêu. Vì “Chúa
là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân” và “Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong
thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.”
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên