CHÚA NHẬT 2 MC 2019
Anh chị
em thân mến,
Mùa chay là mùa chúng ta được mời gọi sám hối và hoán cải
để tin vào Phúc Âm.
Lời Chúa hôm nay đi từ thực tế của cuộc sống, một thực tế
mà bài sách Sáng Thế mô tả bằng hình ảnh “ngủ mê; … sợ hãi khủng khiếp và u tối bao
trùm lấy”, hay như thánh Phalô nói mà “Chung cuộc … là hư vong, chúa tể …
là cái bụng, và … đặt vinh danh … trong những điều ô nhục; … chỉ ưa chuộng những
cái trên cõi đời này”, cũng là thực tế mà ba môn đệ trải nghiệm trên
núi Tabor, một thực tế “ngủ mê” đầy “kinh hoàng”. Còn thực tế
của chính các gia đình chúng ta hôm nay chẳng rõ ràng cũng đang bị vây bọc
trong màn đen kinh tế : vì giá cả đầu vào, đầu ra, vì thời tiết khô hạn, vì nạn
dịch bệnh làm tiêu tan ngành nghề chăn nuôi. Bị vây bọc trong những tệ nạn xã hội
: gây nên những tai nạn giao thông, những cướp của giết người, những tranh chấp
và thù hận, những tha hóa đang nghiền nát an sinh xã hội. Và tệ hại hơn các gia
đình trẻ không thể bảo vệ tuổi thơ cho con cái trước sức ép của xã hội đang làm
tiêu tán niềm vui, sức khỏe và tâm hồn lành mạnh của chúng khi chúng bị vùi đầu
vào cái học trong một cơ chế đầy gian dối.
Nhưng Lời Chúa cũng gợi lên con đường của hy vọng, con đường
của hạnh phúc cho mọi gia đình chúng ta.
Trước tiên đó là con đường của Giao Ước với Thiên Chúa.
Giao Ước sẽ ban cho Abram một dòng dõi “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể
được, hãy đếm các ngôi sao". Rồi Chúa nói tiếp: "Miêu duệ của ngươi sẽ
đông đảo như thế” khi ông dù đã già mà vẫn không có con nối dõi. Giao Ước
cũng ban cho gia đình ông “xứ này làm gia nghiệp… từ sông Ai-cập cho đến
sông Eu-phrát”.
Cho dù con đường Giao Ước này trải qua 5000 năm luôn bị
giao động, và nhiều trăm năm dường như rơi vào bóng đêm và thất vọng, nhưng
Giao Ước luôn được Thiên Chúa làm mới lại với những thành tựu vẻ vang hơn. Để rồi
Giao Ước trở thành Giao Ước Vĩnh Cửu trong Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người.
Giao Ước mới này không còn là giao ước về một quê hương trên mặt đất này, mà
theo thánh Phaolô Giao Ước nhằm thiết lập cho chúng ta một “quê
hương … ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như
thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật
suy phục Người.”. Chính Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã giới thiệu cho
mỗi người, mỗi gia đình chúng ta về vinh quang của chúng ta nơi Quê Hương mới
này : “diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng
láng.”. Vinh quang ấy gợi lên trong lòng người môn đệ niềm khát vọng “Lạy
Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm”.
Nhưng để được thuộc
về Giao Ước mới này, trước tiên chúng ta hãy nghe chính Chúa Cha đã nói “Đây
là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người” để được “biến
đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người”,cũng
có nghĩa là chúng ta “hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa
nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ
là Thánh Thần.”.
Để rồi như Thánh Vịnh đáp ca vừa xướng lên “Con
tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.”
Và con sẽ “sống can trường, … phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa”.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên