CHÚA NHẬT 2 PS 2019
Anh
chị em thân mến,
Cả
ba bài Kinh Thánh đều mô tả con người tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có
chung một trạng thái trong cuộc sống : đó là SỢ HÃI.
1.
Các
Tông Đồ “SỢ NGƯỜI DO THÁI”, dân
chúng lại sợ nhà cầm quyền đạo cũng như đời không dám đến gần các Tông Đồ, còn
Gioan tác giả sách Khải Huyền thì sợ khi nhìn thấy Đức Giêsu vinh hiển trên
thiên quốc. Đó cũng là thực tế của chúng ta trong cuộc sống : biết bao điều khiến
chúng ta luôn phập phồng lo sợ. Trong gia đình từ những nỗi sợ thầm kín khiến
chúng ta nghi ngờ nhau, thậm chí gây tranh cãi và bạo lực nữa. Thế rồi còn sợ
thời tiết, mùa màng thất bát…tương lai thật mờ mịt. Từ sợ hãi, cửa nhà chúng ta
luôn đóng kín, khiến tương quan xã hội trở nên co cụm lại, ngay cả tương quan với
Giáo Hội mà cụ thể là Giáo Xứ, chúng ta cũng nghĩ là làm cho những nỗi sợ của
chúng ta tăng lên, vì đụng tới thời gian và cả tiền bạc, vốn đã mỏng manh sẽ lại
thêm hao hụt.
2.
Chúng
ta muốn được BÌNH AN, nhưng xem ra sự bình an chúng ta mong đợi đúng là món hàng
xa xỉ, chúng ta không với tới. Những lời chúc bình an mà mọi người trong nhiều
dịp cầu chúc cho chúng ta thực sự chỉ là sáo ngữ không đem lại một thực tế nào.
Và ngay cả xã hội với biết bao luật lệ nhằm bảo vệ cho cuộc sống an ninh, nhưng
xem ra càng ngày cuộc sống càng chất đầy những mối đe doạ khôn lường. Chúng ta
đã nghe chỉ trong tỉnh Bình Dương đã xẩy ra những vụ giết người dã man cả một
nhà không trừ ngay cả trẻ em măng sữa, nói gì những vụ bắt cóc trẻ em, những vụ
hãm hiếp trẻ vị thành niên, thậm chí trẻ vài ba tuổi…nhiều lắm, biết bao điều
khiến cuộc sống bị bao trùm những nỗi sợ hãi.
3.
Vậy
tìm đâu ra sự BÌNH AN cho cuộc sống? Thực ra Thiên Chúa trong mọi thời gian
luôn muốn đem đến cho loài người sự BÌNH AN. Ngay từ khi tạo dựng con người
Thiên Chúa đã chúc phúc cho Ông Bà Nguyên Tổ. Và trong lịch sử cứu độ từ Noe
cho đến Đức Giêsu, cùng với việc giải thoát, Thiên Chúa luôn chúc lành cho Dân
Người. Đặc biệt Chúa Giêsu là sự BÌNH AN của Thiên Chúa đã được sai đến để đem
bình an cho chúng ta. Cái nỗi sợ lớn nhất của con người mọi thời mọi nơi chính
là SỰ CHẾT thì Chúa Giêsu đã nói và thực sự là thế : “ĐỪNG SỢ TA ĐÃ CHẾT NHƯNG ĐÂY TA VẪN SỐNG”. Và hơn thế, nỗi sợ thầm
kín trong lòng chúng ta chính là do tội lỗi đè nặng tâm hồn thì đây Chúa đã
trao cho môn đệ Người “CÁC CON THA TỘI
CHO AI THÌ NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC THA” kèm với sứ vụ “VÀO NHÀ NÀO TRƯỚC TIÊN CÁC CON CHÚC BÌNH AN CHO MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ”,
BÌNH AN mà các ông đã nhận được tư Đấng Phục Sinh.
4.
Tuy
nhiên đây là sự BÌNH AN phải XEM, phải XỎ NGÓN TAY, phải THỌC BÀN TAY vào lỗ
tay Người, vào cạnh sườn Người, phải đón nhận HƠI THỞ NGƯỜI là THÁNH THẦN, vì
đó tất cả là dấu chứng của LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Vì vậy muốn có BÌNH
AN người ta phải dấn đời sống mình vào LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA. Có thể nói Mạc
Khải vĩ đại trong thế kỷ 20 chinh là Mạc Khải LÒNG THƯƠNG XÓT cho bà thánh
Faustina. Thánh Nhân được Mạc Khải đó vì là người hết lòng khiêm nhường phó
thác đời mình cho Lòng Thương Xót Chúa. Dường như chúng ta cũng thấy sở dĩ con
người hôm nay càng lúc càng rơi vào sự SỢ HÃI vì chính cũng là do con người hôm
nay quá tự cao tự đại cho rằng bằng những tiến bộ khoa học văn minh của mình
duy nhất đảm bảo cho mọi an sinh của mình.
5.
Vì thế
chớ gì mỗi người mỗi gia đình hãy chạy đến và phó thác cuộc sống cho LÒNG THƯƠNG
XÓT CHÚA.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên