CHÚA NHẬT 5 PS 2019
Anh chị
em,
Lời Chúa hôm nay là một lời đặc biệt gởi tới các gia đình
đang gặp hay đang phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn : Lời đem đến NIỀM
HY VỌNG ngay giữa những bóng đêm của các gia đình.
Thánh Phaolô và Barnaba chia sẻ hoàn cảnh của các cộng
đoàn Lystra, Icôniô, Antiokia có lẽ cũng đang gặp muôn vàn khó khăn thữ thách bằng
một lời từ chính trải nghiệm của các Ngài trên đường được sai đi “Chúng
ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Đó
là phải có cái nhìn vượt qua những thực tế của cuộc sống, để thấy ý nghĩa đích
thật của mọi khó khăn, mọi thử thách chính là con đường phải đi để đến được mục
đích cuối cùng là NƯỚC THIÊN CHÚA. Thế nhưng không phải ai cũng dễ chấp nhận điều
đó. Mỗi người đều có những lý giải của riêng mình để chỉ thấy những khó khăn và
thử thách là những điều tệ hại không do mình, mà do người khác (là cha, là mẹ,
là chồng, là vợ, là con cái…) vì thế các Tông Đồ cách cụ thể đã “ăn
chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Đấng họ tin theo”. Cầu nguyện,
hãm mình và tín thác hoàn cảnh sống cho Chúa sẽ giúp mỗi người chấp nhận con đường
phải đi.
Bài Tin Mừng cũng cho thấy bản thân Chúa Giêsu, và cũng
phải nói tới Mẹ Maria nữa, cũng đang ở trong hoàn cảnh bi thảm nhất, nhìn theo
cách nhìn thường tình của chúng ta : vì đây là thời điểm mà Ngài cũng như Mẹ
Ngài phải đối diện với những thù hận cùng cực và những toan tính tiêu diệt Ngài
của các đối thủ tôn giáo và chính trị. Nhưng Đức Giêsu không nhìn vào bất cứ ai
chung quanh mình, hay những người đang tụ họp bàn tính giết Người, Người tập
trung nhìn vào Cha của Người để thấy “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên
Chúa được vinh hiển nơi Người”, Người thấy khó khăn, thử thách, kể cả sự
chết là đỉnh của việc Người được tôn vinh. Đức Maria chắc chắn cũng tin như thế
nên đã đi theo Con mình tới chân Thập Giá và sẵn lòng ôm xác Con trong lòng
cách can trường và tin tưởng.
Chúa Giêsu đã giải thích thái độ của Người cho các môn đệ:
Người chấp nhận Giờ của Người để nói lên TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI dành cho các môn đệ,
vì họ được Chúa Cha yêu thương và trao cho Người chăm nom. Môn đệ Người cũng chỉ
là những con người tầm thường và yếu đuối cần có Tình Yêu của một người Mẹ chăm
lo và củng cố. Do đó cũng trong Tin Mừng Gioan, Chúa đã trao môn đệ cho Mẹ của
Người. Vẫn là TÌNH YÊU chính là động lực và đích điểm của cuộc sống. Vì thế Người
mới dạy các ông “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như
Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.”
Vâng, chính là TÌNH YÊU là khởi điểm của mọi cuộc sống, mọi
gia đình. Cũng chính là TÌNH YÊU là động lực và sức mạnh giải đáp cho mọi khó
khăn và thử thách, vì TÌNH YÊU mới là đích đến của mọi người. Và đây chính là
điều Gioan đã thấy nơi “trời mới và đất mới”. Trong trời mới
đất mới này mà mọi tình yêu ở trần gian sau khi được trang điểm “tề chỉnh
như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình” thì “Sự chết
chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn
đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. Và đích thật chỉ trong “trời
mới và đất mới” ấy mới đích thật “là Thiên Chúa ở với loài người, và chính
Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ.”. Vì nơi
ấy chính là TÌNH YÊU VĨNH CỬU vì “THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU”.
Đấy chính là NIỀM HY VỌNG của mọi gia đình sống trong
hoàn cảnh khó khăn là CON ĐƯỜNG giải thoát họ ra khỏi mọi khó khăn nếu như họ
theo Lời Chúa dạy “Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy,
là nếu các con yêu thương nhau”, bất chấp người sống với họ là kẻ thù,
là người phá hoại hạnh phúc gia đình họ vẫn chấp nhận YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY ĐÃ
YÊU THƯƠNG.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên