THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019
Anh
chị em thân mến.
Khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta thấy gì ?
Phải chăng chúng ta chỉ thấy ở đó một con người “chẳng còn sắc đẹp, kẻ thấp hèn nhất, kẻ
đớn đau nhất, kẻ bệnh hoạn, kẻ bị khinh dể ” nên chúng ta không muốn nhìn, chúng ta không yêu
thích. Và thực tế chúng ta đang sống như không có Người, và đôi khi có gặp,
chúng ta cũng tránh xa Người.
Đó là câu chuyện không chỉ là của người Do Thái thời
Chúa Giêsu hay của các môn đệ Người, mà là câu chuyện của chính chúng ta hôm
nay.
Thực
vậy khi nhìn vào Chúa Giêsu mà Philatô giới thiệu “Này là Người”, dù là Người mà ông “không thấy nơi người này có lý do để khép án”, người Do Thái chỉ nhìn Người theo cách nhìn của lề
luật tổ tiên loài người họ “và theo luật đó nó phải chết”. Ngày nay cách chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu cũng
chỉ là cách mà lề luật loài người hôm nay nhìn vào Người : theo đó Chúa Giêsu
là người cản trở những tham vọng về quyền lực, về kinh tế, về tình dục…bằng những
lễ nghi, những luật lệ thánh.
Chúng ta không nhìn theo cách chính Chúa Giêsu nói về
Người khi trả lời cho Philatô “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về
Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi”. Sự thật Người muốn làm chứng là Chân lý mà tiên
tri Isaia đã muốn nói “Thật
sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của
chúng ta.” . Người đã muốn
và kiên trì “chẳng
để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con”, bảo vệ họ “Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi”. Ngài muốn đồng hóa mình nên một với chúng ta để
cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau bằng chính sự hy sinh chết
vì chúng ta. Ngài đã từng nói “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Đó là tất cả sự thật Người muốn thế gian nhận biết.
Sự thật về con người chúng ta cũng như chính Người là con cái Chúa Cha yêu
thương và muốn cho tất cả được hạnh phúc viên mãn trong Nước Tình Yêu của Thiên
Chúa.
Sự
thật này không dễ làm chứng. Chính Thánh Giá là bằng chứng duy nhất khiến cho
con người đủ can đảm như Giuse hay như Nicodemo dám bước ra khỏi mọi sợ hãi để
đón nhận Tình Yêu của Người.
Vì thế chúng ta cũng chỉ có sự thật ấy khi như lời
Thánh Vịnh đã xướng lên chấp nhận “trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên trò cười cho
khách lân bang, và mối lo sợ cho người quen biết; gặp con ngoài đường, họ tránh
xa con. Bị người ta quên, không để ý tới,
dường như đã chết, đã trở nên như cái bình bị vỡ tan.” Hầu đón nhận mọi anh em bé nhỏ nhất của Người là
anh em của mình để kiên trì bảo vệ và cho họ sống trong ý định của Cha chúng
ta. Thánh Giá chính là đường của Tình Yêu, của tha thứ và của hiệp nhất mới đạt
tới sự viên tròn làm người.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên