CHÚA NHẬT 8 TN 2019
Anh chị
em thân mến,
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ dựa vào lời Chúa để nhận diện
có một tác nhân rất nguy hại đã gây ra những khó khăn cho gia đình cũng như cho
xã hội : tác nhân đó là LỜI ĂN TIẾNG NÓI dù là khen hay chê.
Bài sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta “lời nói là sự thử thách của con
người”, bởi vì lời nói của người lòng xấu sẽ sinh ra hoa trái xấu ngược
lại với những lời nói từ tấm lòng công chính sẽ sinh hoa trái tốt vì thế cần phải
“Xem
trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như
thể ấy”. Trong xã hội ngày hôm nay theo nhận định của Đức Hồng Y
Ratzinger trong thánh lễ khai mạc Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng ngày 18.04.2005 “Biết bao
nhiêu làn gió chủ thuyết mà chúng ta đã biết đến trong những thập niên cuối
cùng … Con thuyền nhỏ tư duy của nhiều Kitô hữu đã thường bị đánh bởi những đợt
sóng này - trôi giạt từ thái cực này sang thái cực khác: từ Mác Xít tới chủ
nghĩa tự do, tới mức chủ nghĩa tự do phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ
nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa duy huyền bí tôn giáo mơ hồ;
từ chủ nghĩa vô tín đến chủ nghĩa hỗn tạp và vân vân. Nhiều giáo phái mới được
đẻ ra mỗi ngày và xảy ra điều mà Thánh Phaolô đã nói về sự lường gạt con người
và sự tinh quái nhắm lôi kéo con người đến chỗ lầm lạc(x Eph 4:14).”. Chúng ta đang phải đối diện với cả một hệ thống truyền
thông làm lung lạc những giá trị về NHÂN PHẨM, về HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, về những HỆ
THỐNG CHÍNH TRỊ…khiến cho biết bao sinh mạng vô tội bị loại trừ, bao gia đình
tan vỡ… Ngay trong thời đại của Thánh Phaolô : cũng đã có những người rao truyền
về luật Môsê như là nguồn ơn cứu độ khiến nhiều tín hữu Corintô bị siêu lạc,
nên thánh nhân phải viết thư để khuyên họ “hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ
và đừng nao núng”. Và mời gọi họ “Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng
ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã lên án những việc loan
truyền những cách nhìn và cách nói lôi kéo con người đến những sai lầm ấy. Ngài
xem đó là những dẫn lối của người mù cho những người mù “Người mù có thể dẫn người mù được
chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?”. Trong mắt mỗi người chúng ta đều
có những “cái đà” hay “cái rác” do tích tụ những cái xấu,
cái tội làm sao chúng ta có thể có cái nhìn và lời nói trong sáng và công chính
được. Từ đó khi nhìn vào ngay cả những người thân yêu của mình, chúng ta cũng
chỉ thấy cái xấu, cái tội và có những ứng xử sai lầm. Đó là điều chúng ta luôn
thấy trong những cuộc cãi vã, xô sát trong gia đình và xã hội. Chúa Giêsu đi tới
kết luận là “lòng đầy, thì miệng mới nói ra”, nếu lòng chứa đầy sự ác thì chỉ
có thể nói ra sự ác, và nếu lòng đầy sự thiện, điều lành mới có thể nói ra những
điều tốt lành.
Vì thế muốn ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn chúng ta cần
có một quyết định như thánh vịnh đáp ca vừa xướng lên “Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa
chẳng có gian tà!”. Đá Tảng ấy, Thiên Chúa của chúng ta là TÌNH YÊU.
Chính trong TÌNH YÊU của Chúa lời nói và suy nghĩ của chúng ta mới đạt tới SỰ
THẬT nơi mọi người để kiến tạo nên một THÂN THỂ DUY NHẤT.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên