CHÚA NHẬT 29 TN 2019
“Nhưng
khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Chúa Giêsu muốn nói về những người cầu nguyện với Thiên Chúa, trong đó có chúng
ta, liệu có còn ai có lòng tin nơi Thiên Chúa khi cầu nguyện với Người? Nói
cách trung thực hơn với thực tế khi chúng ta thấy còn mấy ai dám tin để siêng
năng và kiên trì cầu nguyện? Giáo xứ này dù sao cũng có hơn 850 người nói là có
đạo nhưng được mấy người thực sự muốn và kiên trì cầu nguyện? Với hơn 200 gia
đình liệu có nổi 50 gia đình luôn cầu nguyện sớm tối?
Qua dụ
ngôn trong bài Tin Mừng Chúa chỉ muốn đặt vấn đề “Vậy Thiên Chúa lại
không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày,
mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ.”.
Ngay từ thời Môsê khi đưa dân tiến về Đất Hứa đã gặp hầu như mỗi ngày những tộc
người bản địa hùng mạnh, nhưng nhờ sự kiên trì cầu nguyện “Bấy giờ tay
ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron
và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông.” Nhờ đó mà “Ông Giosuê dùng
lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó.”. Thánh vương Đavid mới
khẳng định được rằng :
Vì đâu có phải nhờ gươm giáo
mà họ chiếm đất đai,
đâu phải cánh tay họ
đem được thắng lợi về.
Nhưng chính là nhờ tay hữu
Chúa,
tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài,
vì Ngài yêu thích họ.
Hay như
thánh vịnh đáp ca vừa xướng lên :
Chúa
sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điều tai biến;
Người
sẽ bảo vệ linh hồn ngươi.
Chúa
sẽ bảo vệ ngươi khi đi và khi tới,
ngay
tự bây giờ và cho đến muôn đời.
Nhưng
nào còn mấy người TIN.
Có lẽ
chúng ta thường nói rằng chúng tôi cũng đã cầu xin nhiều mà chẳng khi nào được
nhậm lời, nên chúng tôi thất vọng và đi tìm sự trợ lực nơi khác. Trong tuần lễ
vừa qua có một đôi vợ chồng rất trẻ từ nơi khác đến hỏi tôi rằng họ rơi vào
hoàn cảnh vỡ nợ và có nhiều thầy phong thủy đến khuyên họ phải sắp đặt lại mọi
sự trong nhà nên đến xin tôi chỉ cho họ phải làm sao? Và tôi nghĩ cũng có rất
nhiều người giáo dân cũng từng tìm đến thấy phong thủy, thầy tướng số…cho những
hoàn cảnh cụ thể của gia đình. Rất tiếc tôi không phải là thầy phong thủy để có
lời khuyên cho họ.
Nhưng
tôi có lời của Thánh Phaolô từng nói với người môn đệ yêu dấu của Ngài “Con
thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết
con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh
đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô.”
Đức Giêsu là người như chúng ta, có một gia đình, có họ hàng, có làng có xóm,
nhưng cuộc đời của Ngài và Gia Đình Ngài cũng luôn rơi vào những hoàn cảnh đầy
khó khăn, và là những khó khăn không ai, không gia đình nào có thể sánh được. Nhưng
các Ngài đều đã vượt qua được kể cả SỰ CHẾT vì luôn biết lắng nghe và chờ đợi
nơi Lời Thiên Chúa, và biết XIN VÂNG. Điều đó được trình bày rất rõ ràng trong
20 mầu nhiệm của tràng kinh MÂN CÔI, và từ một gia đình chỉ có 3 thành viên, giờ
đây đã trở thành một gia đình có hơn 2 tỷ thành viên.
Con đường
của Chuỗi Mân Côi được hình thành từng bước qua từng biến cố rất quen thuộc của
mỗi gia đình nhưng chỉ khác là với NIỀM TIN sắt đá vào Lời Thiên Chúa. Chớ gì mỗi
biến cố của gia đình anh chị em cũng được hoàn thành trong NIỀM TIN vào Lời
Thiên Chúa đã hứa “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên