CHÚA NHẬT 1 MV 2018
Năm Phụng
Vụ bắt đầu với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng có mục đích ai trong chúng ta cũng
biết là chuẩn bị tâm hồn xứng đáng với biến cố Chúa Giêsu đến trong Đại Lễ
Giáng Sinh và nhất là ngày Chúa lại đến với mỗi người khi nhắm mắt lìa đời, và
ngày tận thế. Nhưng riêng trong Năm Phụng Vụ 2018-2019 này, Giáo Hội Việt Nam
muốn dành 1 năm hướng về các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt :
·
Trước hết
là các gia đình di dân,
·
kế đến là những
cặp hôn nhân khác đạo,
·
cuối cùng là những
gia đình bị đổ vỡ.
Các gia
đình này tuy không có sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh nhưng họ vẫn thuộc về
Hội Thánh, và do đó Giáo Hội phải có sự đồng hành để giúp họ trở về sự hiệp
thông trọn vẹn.
1.
Thiên Chúa cách riêng qua Đức Giêsu có kinh nghiệm và hiểu biết tường tận về cái gốc của mọi khủng hoảng và tan vỡ của
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH :
-
Giêrêmia loan báo “Thiên
Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi”, có nghĩa nhà Israel và nhà Giuđa
đã vắng bóng sự công chính là nguyên nhân của mọi đổ vỡ và suy tàn. Công Chính
trong Kinh Thánh chính là SỰ TIN TƯỞNG VÀ ĐÓN NHẬN, VÂNG PHỤC Tình Yêu của
Thiên Chúa. Quả thực cũng như Ađam và Eva ngay ở vườn Địa Đàng đã không tin tưởng,
không đón nhận, không vâng phục Tình Yêu Thiên Chúa, mà đi tìm tình yêu cho gia
đình ngoài Thiên Chúa, các hôn nhân và gia đình ngày nay cũng thường là giống
nguyên tổ của mình.
-
Vì vậy, Tin Mừng khi
đề cập tới “quyền năng và uy nghi cao cả” của Đức Giêsu khi Ngài đến trên
đám mây ngày cánh chung, đã khuyên các kẻ tin “các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu
lên và đứng vững trước mặt Con Người”, vì Quyền Năng và Uy Nghi của
Ngài là Quyền Năng và Uy Nghi của NGƯỜI CON Tin Tưởng, Đón Nhận và Vâng Phục
Tình Yêu của Thiên Chúa Cha trở nên ƠN CỨU RỖI VÀ BÌNH AN cho nhân loại cũng chỉ
với “Tình
Yêu cho đến cùng” của Ngài không những không “chè chén say sưa và lo lắng việc
đời” mà trong sự “tỉnh thức và cầu nguyện luôn” trong
hiến lễ Thánh Giá.
2.
Lời đầu tiên Giáo Hội muốn nói với các gia đình có hoàn cảnh
đặc biệt chinh là Giáo Hội muốn đồng
hành với các gia đình này để họ khám phá lại chân lý của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
trong Tình Yêu Hôn Nhân và Gia Đình của họ để họ sẽ được như lời Thánh Phaolô “bền vững
trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha
chúng ta”. Các gia đình này cần được Giáo Hội lập lại lời của chính
Chúa Giêsu “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Mình” :
Người Con “đã yêu thương và phó nộp Mình” cho họ. Chỉ cần họ Tin, Đón Nhận
và Vâng Phục Tình Yêu ấy họ sẽ được “cứu thoát, và sẽ sống yên ổn”. Muốn
thế điều đầu tiên họ cần nghe Lời Chúa hôm nay đừng “chè chén say sưa và lo lắng việc
đời”, và dù bất xứng họ cần đến gặp Chúa trong mọi Thánh Lễ và Kinh
Nguyện của Hội Thánh nhờ đó Tình Yêu của Chúa mới lớn lên trong lòng họ, để có
ngày họ nói được lời “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha”.
3.
Đó cũng là ý tưởng nền cho logo Năm Gia Đình 2019 này : Bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành
cho nhân loại. Bàn tay phía dưới vừa là bệ đỡ vững chắc cho gia đình vững vàng
trước sóng gió, nâng đỡ bảo bọc gia đình trong tình yêu nồng nàn của Chúa. Dấu
đinh tình yêu này nhắc nhớ mỗi gia đình cũng phải hy sinh, quên mình, và yêu
thương.
Trái
tim được gắn kết từ hai ngọn
sóng diễn tả chiều kích sâu xa của tình yêu. Ngọn sóng là hiện
thân của những gian nguy, bất trắc trong cuộc sống gia đình luôn ập đến bất cứ
lúc nào. Nhưng với lòng tín thác vào Thiên Chúa là tình yêu, sóng gió sẽ tan biến,
đức tin sẽ trở thành nguồn trợ lực dẫn đưa gia đình vượt qua mọi khó nguy để đến
được bến bờ an vui, gắn kết mỗi thành viên nên hiệp nhất trong trái tim yêu
thương tuyệt hảo.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên