Lễ Giáng Sinh 2021
LỄ
NỬA ĐÊM
Tiên tri Isaia loan báo “Dân tộc bước đi trong
u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư
ngụ miền thâm u sự chết” nhưng những chi tiết sau đó khiến chúng ta nghĩ
Isaia chỉ nhìn vào tương lai của Israel : “cái ách nặng nề trên người nó, cái
gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát
ra, như trong ngày chiến thắng Mađian”. Khi nghĩ như thế thì chúng ta làm sao
hiểu được lời tiên tri loan báo về “một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một
người con đã được ban tặng chúng ta” với những danh hiệu “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên
Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. Người con của vua
Đavid sẽ “củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ
và cho đến muôn đời”. Và chính dân Do Thái đến tận thời Hài Nhi sinh ra cũng
vẫn vẫn chỉ chờ đợi MỘT ÔNG VUA TÁI LẬP VƯỜNG QUYỀN TRẦN THẾ CỦA NHÀ ĐAVID.
Quả thực HÀI NHI theo luật pháp là Con của
Giuse như Tin Mừng vừa quả quyết “vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng
Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai”, nhưng ÁNH
SÁNG mà Hài Nhi chiếu giãi ra lại chỉ là “con trẻ trong khăn vải và đặt nằm
trong máng cỏ”. Đức Thánh Cha Phanxicô khi suy niệm về MÁNG CỎ mà HÀI NHI được
đặt nằm trên đó, là máng đựng cỏ cho gia súc, HÀI NHI được nhìn như là thức ăn
cho nhân loại. Và Ngài mãi mãi là thế khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể để nên
lương thực cho những ai TIN VÀ ĐÓN NHẬN Ngài.
Lương thực HÀI NHI đem đến trần gian “đã xuất
hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để
sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này”, nói cách khác cũng chính là ÁNH
SÁNG soi dọi vào đem tối gian tà, dục vọng để chỉ đường cho những con người bị
vứt bỏ trong đêm tối ấy thấy được CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG. Thánh Phaolô nhìn thấy
trong việc Người “đã hiến thân cho chúng ta” khiến cho không chỉ dân tộc
Israel, mà cho mọi dân tộc “thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc
nhiệt tâm làm việc thiện”. Chúng ta lại cần nhìn nhận rằng việc HÀI NHI “đã
hiến thân cho chúng ta” được Người làm cho trở thành LƯƠNG THỰC THẦN LINH trong
Bí Tích Thánh Thể, từ đó lời sứ thần xưa rằng “Hôm nay Đấng Cứu Thế, là Chúa
Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta” vẫn là một thực tại cho đến tận thế.
Chúng ta không thể nói rằng mình đã chuẩn bị
MÁNG CỎ GIÁNG SINH như vậy là mừng Lễ. Và nếu chúng ta chỉ thấy niềm vui Giáng
Sinh khi đi quan chiêm những hang đá muôn màu sắc, thì đó không phải là TIN
MỪNG các sứ thần loan báo. HÀI NHI GIÁNG SINH là LƯƠNG THỰC và theo lệnh của
Người “Anh em hãy nhận lấy mà ăn… hãy nhận lấy mà uống”, và chỉ khi YÊU MẾN,
TIN VÀ NHẬN LƯƠNG THỰC LÀ CHÍNH XÁC THÂN HÀI NHI trong BÍ TÍCH THÁNH THỂ chúng
ta mới có NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG.
Và khi nói tới một GIÁO HỘI HIỆP HÀNH chúng ta
phải nói đến việc phải CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC để cũng trở nên LƯƠNG THỰC VÀ ÁNH
SÁNG CỦA HÀI NHI GIÊSU cho trần gian, vì đó chính là SỨ VỤ của Hội Thánh giữa
một thế giới càng ngày càng đi vào đêm tối của “gian tà và những dục vọng trần
tục”.